Cái bẫy không ngờ
Viên cảnh sát giao thông ra hiệu dừng một chiếc xe con biển số xanh lại kiểm tra giấy tờ, sau khi nghiêng ngó một hồi không phát hiện ra được lỗi gì để phạt, anh ta nói với người lái xe: - Rất tốt! xe anh không có điều gì vi phạm cả, hãy uống với tôi một ly rượu để mừng cho sự chấp hành luật lệ giao thông nghiêm túc của anh. Nói xong viên cảnh sát lấy ra từ trong túi một chai rượu Vốt ca Nga, rót đầy vào 2 cái ly cối đã chuẩn bị sẵn và đưa cho người lái xe 1 ly: - Nào, chúng ta cụng ly. Người lái xe ngạc nhiên thốt lên: - Nhưng quy định lái xe không được uống bia rượu cơ mà ? Viên cảnh sát mỉm cười trấn an: - Anh nên nhớ tôi là cảnh sát giao thông, vả lại hôm nay là ngày nghỉ cuối tuần chẳng còn Trạm cảnh sát nào làm việc để phạt anh nữa đâu. Tin lời viên cảnh sát, người lái xe uống hết ly rượu và tiếp tục lên đường. Khi xe vừa đi khỏi, viên cảnh sát vội móc ngay máy bộ đàm điện cho Trạm cảnh sát tiếp theo. - Các ông hãy chặn ngay chiếc xe con có biển số xanh lại, tay lái xe phạm luật uống rượu khi đang cầm lái. Tiền phạt nhớ trừ vào số tiền 500.000đ tôi còn nợ trong bữa nhậu hôm nọ đấy.
|